Barcelona - 'Đừng thấy đỏ mà tưởng chín'!

(Baonghean.vn) - Chiến thắng 3 - 0 của Barcelona trước kình địch Juventus tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2017/2018, đã giúp các Cule thoát khỏi sự nghi ngờ về sức mạnh của đội nhà.

Sự khởi đầu ấn tượng

Bỏ lại nỗi thất vọng trên thị trường chuyển nhượng, nỗi cay đắng trong 2 trận El Clasico trước kình địch Real Madrid, đội chủ sân Camp Nou đang khiến những Cule khó tính nhất cũng cảm thấy hết sức hài lòng về màn trình diễn của Messi và các đồng đội trong những trận đấu vừa qua.

4 chiến thắng liên tiếp (3 trận tại La Liga), các học trò của HLV Valverde đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng (trung bình 3 bàn/trận) và thủ thành Stegen chưa phải vào lưới nhặt bóng 1 lần nào.

Mặc dù không còn tam tấu MNS (Neymar chuyển sang PSG), những tân binh như Deulofeu, Dembele chưa chứng tỏ được gì nhiều, nhưng hàng công của Barcelona với sự lĩnh xướng của bộ đôi Messi - Suarez vẫn liên tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các đối thủ.

Thậm chí, nếu thần may mắn không ngoảnh mặt thì số bàn thắng của đội chủ sân Camp Nou đã vượt xa con số 12. Và người đen đủi nhất không ai khác ngoài Messi. Tính đến thời điểm này, El Pulga đã 5 lần bị cột dọc, xà ngang từ chối.

Ngôi sao Messi đang có phong độ cực cao với vai trò mới mà cũ là ‘số 9 ảo’. Ảnh: Internet
Ngôi sao Messi đang có phong độ cực cao với vai trò mới mà cũ là ‘số 9 ảo’. Ảnh: Internet

Ở tuyến tiền vệ, bộ ba Iniesta - Busquets - Rakitic đang tìm lại được chính mình sau quãng thời gian sa sút. Sự liên kết chặt chẽ của 3 đỉnh tam giác ở khu vực giữa sân, giúp Barcelona kiểm soát khá tốt về mặt thế trận.

Những tình huống chuyển từ thế trận phòng ngự sang phản công nhanh, từ tấn công sang chống phản công được thực hiện với tốc độ nhanh hơn, chủ động hơn so với trước đây. Tất cả là nhờ sự xuất sắc của Busquets - Iniesta - Rakitic, qua sự chỉ đạo của HLV Valverde.

Bên cạnh đó, hàng thủ dưới sự chỉ huy của trung vệ Pique còn làm được cái điều mà ít ai dám nghĩ tới. Trải qua hơn 360 phút thi đấu (4 trận), Barcelona vẫn giữ nguyên mảnh lưới của mình.

Có thể, trước những chân sút của Betis, Alaves, Espanyol chưa đủ để dành lời khen ngợi cho sự chắc chắn của Stegen và các đồng đội. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa thành công những sát thủ như Higuain, Dybala bên phía Juventus, quả thực hàng phòng ngự Barcelona xứng đáng được ca ngợi.

Nỗi lo về chất lượng và khả năng hòa nhập của các tân binh đang ít nhiều được giải tỏa, khi hậu vệ phải Semedo liên tục thể hiện những màn trình diễn chói sáng. Cái giá 40 triệu euro mà Barcelona đã trả cho Benfica, giờ mới thấy con số đó là quá rẻ.

Cuối cùng thì khoảng trống của Alves để lại tại sân Camp Nou cũng đã tìm ra người khỏa lấp hoàn hảo. Và một điều quan trọng không kém, nhờ phong độ của Barcelona, nhờ sự xuất sắc của Messi, Semedo... sức ép dành cho chủ tịch Bartomeu đã giảm đi đôi chút.

Vẫn còn không ít nỗi lo

Dẫu vậy, không thể căn cứ những điểm sáng tích cực đó trong 4 trận đấu gần đây là vội vàng khẳng định, cỗ máy Barcelona đã trở nên hoàn thiện. Vẫn còn tồn tại rất nhiều khiếm khuyết ở đội quân do HLV Valverde dẫn dắt.

Trước hết về mặt lối chơi, đội chủ sân Camp Nou không những bớt phụ thuộc vào ngôi sao Messi, mà còn cho thấy hội chứng “Messidepencia” càng thêm trầm trọng. Trong 10 bàn thắng của Barcelona ở 3 trận đấu vừa rồi, Messi đóng góp tới 7.

Tiền đạo người Argentina đang gánh vác mọi nhiệm vụ trên hàng công, từ lùi sâu về nhận bóng - đi bóng -  kiến thiết và sút tung lưới đối thủ. Những vệ tinh chơi xung quanh không hỗ trợ được gì nhiều. Deulofeu vẫn thể hiện sự non nớt, Dembele thì mới đến, còn Suarez lại sa sút phong độ thảm hại.

Chỉ cần Messi bị đối phương phong tỏa chặt chẽ, Barcelona sẽ lâm nguy ngay lập tức khi những cầu thủ còn lại vẫn  bộc lộ sự vô duyên trong khả năng tận dụng cơ hội.

Tiền đạo trẻ Dembele (phải) vẫn cần thêm thời gian để chứng tỏ tài năng. Ảnh: Internet
Tiền đạo trẻ Dembele (phải) vẫn cần thêm thời gian để chứng tỏ tài năng. Ảnh: Internet

Thêm một nỗi lo không nhỏ, là khoảng cách giữa đội hình chính thức và đội hình dự bị khá chênh lệch. Dễ nhận ra, trong tay HLV Valverde có lực lượng khá hùng hậu nhưng là về mặt số lượng, còn chất lượng thì lại ở mức hạn chế.

Mascherano, Vermalen, Turan đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp hoặc thời gian dưỡng thương nhiều hơn thời gian xỏ giày ra sân. Những tân binh mùa trước là Gomes, Alcacer, Digne vẫn thường đem lại tiếng thở dài cho các Cule. Còn những gương mặt vừa cập bến như Dembele, Paulinho, Deulofeu thì cần phải đợi thêm nữa.

Chưa hết, hàng thủ dù không để lọt lưới trong 4 trận đấu liên tiếp, nhưng thỉnh thoảng vẫn rơi vào tình cảnh rối loạn, mất tập trung. Sở dĩ, thủ thành Stegen chưa bị đánh bại là bởi các chân sút đối phương không đủ sắc sảo trước những cơ hội ngon ăn được tạo ra.

Cứ nhìn lại trận đấu giữa Barcelona và Juventus vừa mới kết thúc là sẽ rõ. Nếu như Dybala, Bentancur, Higuain...bên phía đội khách dứt điểm chính xác hơn, chắc hẳn lưới của Barcelona sẽ rung lên không dưới 1 lần.

Qua những dẫn chứng đã nêu, HLV Valverde vẫn còn rất nhiều việc phải làm, mới có thể giúp Barcelona lên ngôi tại La Liga, Champions League mùa giải 2017/2018. Cho nên, “Đừng thấy đỏ mà tưởng chín” nhé./.

                                                                   Thanh Hưng

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.