Đại học Vinh tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017

(Baonghean.vn) - Tối 10/10, Trường Đại học Vinh tổ chức lễ tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017.

Đến dự chương trình có đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban giám hiệu nhà trường và hàng nghìn bạn sinh viên Đại học Vinh.

Ảnh: Chu Thanh
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Chu Thanh

Tại buổi lễ, TS. Thiều Đình Phong, Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh đã báo cáo tổng kết Chiến dịch tình nguyện hè 2017, trao giải Cuộc thi “Khoảnh khắc tình nguyện 2017”,  khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện hè năm 2017.

Ảnh: Chu Thanh
TS. Thiều Đình Phong, Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh đã báo cáo tổng kết Chiến dịch tình nguyện hè 2017. Ảnh: Chu Thanh

Sau hơn 2 tháng hoạt động với các chương trình Tiếp sức mùa thi, Sinh viên tình nguyện về các xã đặc biệt khó khăn, Chương trình tình nguyện quốc tế tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)… thu hút gần 600 tình nguyện viên tham gia đã gặt hái được những kết quả đáng kể. Một trong số đó phải kể đến là công trình làm mới 30 km đường giao thông, làm vệ sinh 8.000 m sông suối kênh mương thủy lợi đồng nội, làm sạch 38,7 km đường giao thông, tổ chức 17 lớp dạy tiếng Việt Nam cho gần 600 học viên nước CHDCND Lào…

Ảnh: Chu Thanh
Tiết mục văn nghệ thể hiện tình cảm Việt Lào. Ảnh: Chu Thanh

Với nhiều cách làm sáng tạo, sinh viên trường Đại học Vinh đã hoàn thành xuất sắc chiến dịch tình nguyện 2017. Để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, đặc biệt là trong lòng bạn bè quốc tế.

Thay mặt cho tuổi trẻ Trường Đại học Vinh, TS. Thiều Đình Phong xin hứa sẽ tiếp tục thể hiện ý chí quyết tâm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” và lan toả hình ảnh đẹp của sinh viên Đại học Vinh “Bản lĩnh – Trí tuệ - Văn minh – Tình nguyện” trên nhiều địa bàn Tổ quốc. Bí thư Đoàn trường cho biết tuổi trẻ Đại học Vinh sẽ tô thắm màu áo xanh trên khắp nẻo đường vào mùa hè năm 2018.

Ảnh: Chu Thanh
PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao giải Nhất cuộc thi Khoảnh khắc tình nguyện 2017. Ảnh: Chu Thanh

Song hành cùng Chiến dịch tình nguyện hè 2017, BTV Đoàn Thanh niên -  Hội Sinh viên trường đã tổ chức Cuộc thi “Khoảnh khắc tình nguyện 2017” thu hút 285 sinh viên tham gia, 5.800 lượt chia sẻ. BTC đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các tác phẩm dự thi.

Ảnh: Chu Thanh
Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An tặng giấy khen, bằng khen cho Đoàn Trường Đại học Vinh. Ảnh: Chu Thanh

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện hè và Chương trình tiếp sức mùa thi năm 2017 đã được nhận giấy khen, bằng khen các cấp.

Chu Thanh

tin mới

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.