Những quy định khi đi bộ ở đô thị không phải ai cũng biết

Nhiều người cho rằng hiện chúng ta không có văn hóa đi bộ nên người dân bạ đâu đi đó, thoải mái băng qua đường, bất chấp tín hiệu giao thông.

Một trường hợp người dân mang vác đi xuống lòng đường. Ảnh: HOÀNG GIANG
Một trường hợp người dân mang vác đi xuống lòng đường. Ảnh: Hoàng Giang

Theo Luật Giao thông đường bộ: Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường. Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.

Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường.

Người đi bộ không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy; khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại phải có người lớn dắt; mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường.

Về qui định xử phạt cụ thể, Nghị định 46/2016 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông cũng đã qui định. Xin theo dõi trong phần infographic dưới đây:

Đi bộ ở đô thị, không phải ai cũng biết qui định này - ảnh 2

Ngoài ra, nếu việc vi phạm các qui định về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, người đi bộ còn có thể bị xử lý hình sự.

Như vậy, tính ra, luật giao thông dành cho người đi bộ đã qui định rõ, nhưng hiện nay chúng ta vẫn phải chứng kiến rất nhiều trường hợp tai nạn đau thương do chính người đi bộ đi ẩu gây ra. 

Đi bộ qua đường đúng cách là thể hiện văn hóa đi bộ.
Đi bộ qua đường đúng cách là thể hiện văn hóa đi bộ.

Nhiều người cho rằng, hiện chúng ta không có văn hóa đi bộ nên người dân bạ đâu đi đó, thoải mái băng qua đường, bất chấp tín hiệu giao thông. Không có nhiều người lựa chọn việc đi qua cầu dành cho người đi bộ và dường như chúng đang bị rơi vào quên lãng... Như vậy, xây dựng được văn hóa đi bộ thì sẽ góp phần giảm tai nạn, làm cho đời sống đo thị văn minh, hiện đại hơn.

Khi được hỏi, nhiều người dân cho hay việc đưa ra quy định xử phạt hành chính với người đi bộ là cần thiết. Bởi lẽ theo xu thế chung, hiện nay mật độ người đi bộ tham gia giao thông ngày càng nhiều, trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra.

Tuy nhiên cũng có ý kiến nhìn nhận muốn phạt người đi bộ trước hết phải làm cho đường thông hè thoáng có chỗ cho người đi bộ. Vạch ngang qua đường dành riêng cho người đi bộ phải được các phương tiện tham gia giao thông tôn trọng. Chứ như hiện nay băng qua đường ngay đúng vạch còn... ú tim hồi hộp, tay chân quơ tùm lum mà không có xe nào nhường!!! Thành ra người dân thấy khúc nào trống xe là chạy vội qua đường, như vậy mà bị phạt thật tình chưa thông lắm. Như nước ngoài khỏi cần phạt vạ gì vì lối đi có sẵn, ngay vạch dành cho người đi bộ mọi xe thấy có người đang sang đường đều chạy chậm hoặc dừng lại. Cứ làm như vậy đi!

Người khác lại nói: Có nhiều đường ở TP.HCM mà bắt người đi bộ phải qua đường đúng luật thì e rằng hơi khó vì đâu có vỉa hè mà đi. Muốn phạt người dân thì trước hết nhà nước phải dọn dẹp lòng lề đường cho thoáng và phân bố biển báo và vạch qua đường cho hợp lý thì người dân bị phạt mới tâm phục khẩu phục.

Nhưng dù sao thì luật cũng đã có, người dân phải chấp hành. Còn việc tạo điều kiện làm sao cho người đi bộ được thuận lợi đi lại thì phải cần có sự can thiệp của địa phương, của cơ quan chức năng...

Đi bộ ở đô thị, không phải ai cũng biết qui định này - ảnh 4
Có cầu cho người đi bộ nhưng nhiều người vẫn không đi... 

Bị khởi tố vì đi bộ gây tai nạn

Năm 2003, Công an quận 1, TP.HCM đã từng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với NTMY, ngụ phường 14, quận 4, TP.HCM về hành vi cản trở giao thông đường bộ. Theo hồ sơ vụ án, bị can Y. đi bộ trên cầu Ông Lãnh, quận 1, băng qua đường bất ngờ khiến anh PV V, quê Tiền Giang phải thắng gấp để tránh. Nạn nhân bị ngã xe, bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tòa phạt bị cáo Y. chín tháng cải tạo không giam giữ.

Theo PLO

tin mới

Tháng Công nhân 2024: Phát huy sức mạnh "Đoàn kết công nhân"

Phát huy sức mạnh đoàn kết trong Tháng Công nhân 2024

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết", Tháng Công nhân của Công đoàn Nghệ An đã được xây dựng với nhiều hoạt động sáng tạo khác biệt, khẳng định vai trò của tổ chức và vị thế của giai cấp công nhân.

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.