Hàng nghìn người thương tiếc tiễn đưa nhạc sĩ An Thuyên

(Baonghean.vn)-Sáng nay 9/7, tang lễ của cố nhạc sĩ An Thuyên được tổ chức theo nghi lễ quân đội tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, Hà Nội.

Ngày 3/7, những người yêu nhạc Việt bàng hoàng khi nghe tin nhạc sĩ An Thuyên qua đời đột ngột ở tuổi 66. Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn đối với nền âm nhạc nước nhà sau khi công chúng liên tiếp đón nhận tin buồn từ sự ra đi những nghệ sĩ gạo cội như GS.TS Trần Văn Khê, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ Phan Nhân, nhạc sĩ Thanh Bình...  An Thuyên chiếm trọn được trái tim của mọi người yêu nhạc Việt Nam là nhờ vào những bài hát nặng lòng với quê hương, trong đó phải kể đến 2 ca khúc đã được "thuộc nằm lòng" Neo đậu bến quê - Ca dao em và tôi. Hồn quê dân dã mà mộc mạc trong những tác phẩm của An Thuyên đã khiến hàng triệu người phải thổn thức.

Lễ tang nhạc sĩ An Thuyên do đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng làm trưởng ban, diễn ra theo nghi thức sỹ quan cấp Tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bạn bè, đồng nghiệp đã đến chia buồn cùng gia quyến và tiễn đưa nhạc sĩ An Thuyên trong niềm thương tiếc dành cho một người bạn, người anh em, một nghệ sĩ lớn trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam.

Những vòng hoa đến viếng nhạc sĩ An Thuyên được đặt kín trước cổng nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng.
Những vòng hoa đến viếng nhạc sĩ An Thuyên được đặt kín trước cổng nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng.
Di ảnh nhạc sỹ An Thuyên
Di ảnh nhạc sỹ An Thuyên là tấm hình nhạc sỹ trong bộ quân phục với quân hàm Thiếu tướng. Ông nguyên là Hiệu trưởng Trường Văn hóa nghệ thuật quân đội.
Ngay tại thời điểm này, nhiều người thân trong gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên đã có mặt tại nhà tang lễ để chuẩn bị cho lễ nhập quan.
Những bạn bè, đồng nghiệp nghệ sĩ, những học trò của ông và cả những người hâm mộ đã dành nhiều tình cảm cho người nhạc sĩ của quê hương này đều có thể tới để từ biệt người con xứ Nghệ.

 Theo chia sẻ của BTV Bông Mai - con gái của nhạc sĩ An Thuyên, ba cô vốn là người thân thiện, không câu nệ lúc đương thời, vì vậy đám tang của ông không hạn chế khách đến viếng, từ người thân, đồng nghiệp, học sinh cho tới những khán giả dành nhiều tình cảm cho cố nhạc sĩ đều có thể tới chia tay lần cuối người con của xứ Nghệ.

 
 
 
Lễ viếng vị nhạc sĩ tài hoa bắt đầu vào lúc 7h30. Tang lễ của nhạc sĩ An Thuyên do Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng làm trưởng ban, diễn ra theo nghi thức sĩ quan cấp Tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Phó ban lễ tang là nhạc sĩ Đức Trịnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Lễ viếng vị nhạc sĩ tài hoa bắt đầu vào lúc 7h30. Tang lễ của nhạc sĩ An Thuyên do Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng làm trưởng ban, diễn ra theo nghi thức sĩ quan cấp Tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Phó ban lễ tang là nhạc sĩ Đức Trịnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Đoàn đại biểu Tổng Cục Chính trị đến viếng.
Đoàn đại biểu Tổng Cục Chính trị đến viếng.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên.
Dòng người đến viếng vẫn kéo dài như bất tận
Dòng người đến viếng kéo dài như bất tận
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo ghi sổ tang
Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo ghi sổ tang
Nhạc sĩ Phú Quang là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất. Ông thất thần trước sự ra đi bất ngờ của người bạn gắn bó suốt hơn 30 năm.
Nhạc sĩ Phú Quang là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất. Ông thất thần trước sự ra đi bất ngờ của người bạn gắn bó suốt hơn 30 năm.
Nghệ sĩ Quốc Trượng - Giám đốc Nhà hát Chèo quân đội
Nghệ sĩ Quốc Trượng - Giám đốc Nhà hát Chèo quân đội 
NSND Trung Kiên chia buồn với vợ cố nhạc sĩ An Thuyên
NSND Trung Kiên chia buồn với vợ cố nhạc sĩ An Thuyên
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia buồn với gia đình nhạc sĩ An Thuyên.
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia buồn với gia đình nhạc sĩ An Thuyên.
Nhà báo Lại Văn Sâm cũng đến sớm viếng cố nhạc sĩ An Thuyên. Anh trầm ngâm viết lời phân ưu.
Nhà báo Lại Văn Sâm cũng đến sớm viếng cố nhạc sĩ An Thuyên. Anh trầm ngâm viết lời phân ưu.
Nhạc sĩ Anh Quân, diễn viên Nguyệt Hằng, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cũng có mặt
Nhạc sĩ Anh Quân, diễn viên Nguyệt Hằng, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh cũng có mặt

 Từ sớm, các nhạc sĩ Phú Quang, Nguyễn Trọng Tạo, Doãn Nho, NSND Thanh Hoa, NSND Thu Hiền, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân diễn viên Chiều Xuân, nhạc sĩ Đỗ Bảo, đạo diễn Huyền Thanh, giảng viên Minh Ánh... đã tới để chờ viếng nhạc sĩ An Thuyên. 

Dòng người đến viếng vẫn kéo dài như bất tận. Nhà báo Lại Văn Sâm, diễn viên Trung Hiếu , MC Thu Hà, ca sĩ Minh Quân, vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân, diễn viên Nguyệt Hằng, danh hài Chiến Thắng... cũng đã viết sổ tang, thắp nén hương cho nhạc sĩ An Thuyên. Đạo diễn Quang Huy và ca sĩ Sơn Tùng M-TP cũng gửi vòng hoa tới viếng. 

Nhiều người đến viếng không thể cầm được nước mắt khi nhìn nhạc sĩ lần cuối. Trước đó, học trò của nhạc sĩ An Thuyên - những ca sĩ trẻ - đều bàng hoàng khi biết tin người thầy đáng kính qua đời.
Nhiều người đến viếng không thể cầm được nước mắt khi nhìn nhạc sĩ lần cuối. Trước đó, học trò của nhạc sĩ An Thuyên - những ca sĩ trẻ - đều bàng hoàng khi biết tin người thầy đáng kính qua đời.
Linh cữu nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa - huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).
Linh cữu nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa - huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).
Nhạc sĩ An Thuyên về với đất mẹ
Nhạc sĩ An Thuyên về với đất mẹ

Nhạc sĩ An Thuyên sinh năm 1949 tại xã Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Năm 1967, An Thuyên bắt đầu công tác ở Ty Văn hoá Nghệ An. Năm 1975, ông vào bộ đội. Năm 1977, ông trở thành nhạc công của Đoàn Văn công Quân khu IV. Năm 1981, ông được cử đi học ở Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông về Phòng Văn nghệ Quân đội, nay là Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, công tác ở đó cho đến tận lúc về hưu. Tên tuổi nhạc sĩ An Thuyên gắn với rất nhiều bài hát quen thuộc của số đông người Việt Nam như: “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Hành quân lên Tây Bắc”, “Huế thương”, “Neo đậu bến quê”, “Ca dao em và tôi”...

Nhạc sĩ An Thuyên vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cho các ca khúc của mình như: Giải Nhất cuộc thi ca khúc toàn quốc năm 1985 với ca khúc “Tiếng đàn balalaica trên sông Đà” (phỏng thơ Quang Huy); Giải thưởng chính thức của Bộ Quốc phòng với “Hành quân lên Tây Bắc”, “Thơ tình của núi”; Giải Nhất của Bộ Văn hoá - Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam với “Khi xe tăng qua miền quan họ”, “Mẹ Việt Nam anh hùng”. Ngoài ra, ông còn đoạt rất nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Năm 2007 ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với chùm tác phẩm: “Em chọn lối này”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”, “Hành quân lên Tây Bắc”.

P.V (Tổng hợp)

tin mới

Tình người ở… 'xóm chạy thận'

Tình người ở… 'xóm chạy thận'

(Baonghean.vn) - Dẫu tương lai phía trước còn rất mịt mờ nhưng bằng tình thương, sự động viên của cộng đồng và sự đồng cảm của những con người cùng cảnh ngộ, trên những gương mặt xám nghoét vì thiếu máu, vì chạy thận lâu ngày, tôi vẫn thấy nụ cười luôn toả nắng...

Họp

UBND tỉnh Nghệ An họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Chiều 15/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc; họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Bác Hồ

Chuyện những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài của đất nước, vị Cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, không chỉ người dân Việt Nam mà khắp thế giới đều ngưỡng mộ Người. Những ai từng được gặp gỡ, làm việc bên Bác đều xem đó là may mắn và niềm vinh dự theo suốt cuộc đời…

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

(Baonghean.vn) - Để hiểu hơn về những nỗ lực của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với các em thiếu nhi làm theo lời Bác dạy, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã nghèo Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), vừa qua, Viettel Nghệ An triển khai chương trình "Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương" tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.