Vô địch Cúp Quốc gia: Vinh dự hay gánh nặng?

(Baonghean.vn) - Chiến thắng 2 - 1 trước B.Bình Dương ngay trên sân Gò Đậu trong trận chung kết lượt đi, giúp đội bóng xứ Nghệ chạm một tay vào chức vô địch Cúp Quốc gia 2017.

Đã gần 6 năm trôi qua kể từ ngày Trọng Hoàng và các đồng đội nâng cao chiếc Siêu cúp Quốc gia 2011, các cổ động viên SLNA không còn được thêm lần nào chứng kiến đội nhà đứng trên bục nhận huy chương.

Tưởng như, cơn khát danh hiệu sẽ tiếp tục kéo dài với đội chủ sân Vinh không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Mỗi mùa giải trôi qua, người hâm mộ xứ Nghệ lại thêm một lần thở dài, ngậm ngùi nhìn đội bóng con cưng trắng tay ở Cúp Quốc gia và một vị trí khiêm tốn trên bảng xếp hạng V.League.

Trong tình cảnh “nạn chảy máu tài năng” vẫn hoành hành không ngớt, khi những gương mặt xuất sắc và đang ở độ chín của sự nghiệp lũ lượt mang hành lý rời sân Vinh để chuyển đến những đội bóng khác.

Thêm vào đó là sự eo hẹp về tài chính, khiến cho thực lực và tham vọng của SLNA kém khá nhiều so với những đối thủ như Hà Nội FC, B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, Hải Phòng... Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn là thế lực “vang bóng một thời”. Dần dần, những người yêu mến SLNA cũng quen với cảnh trắng tay của đội nhà.

Vượt qua B.Bình Dương trong trận lượt đi, SLNA đang tiến gần tới chức vô địch Cúp Quốc gia 2017. Ảnh: Tư liệu
Vượt qua B.Bình Dương trong trận lượt đi, SLNA đang tiến gần tới chức vô địch Cúp Quốc gia 2017. Ảnh: Tư liệu

Bước vào mùa giải năm nay cũng vậy. Dù lực lượng không bị sứt mẻ nghiêm trọng như những năm trước, nhưng thực lực và tham vọng cũng không thay đổi bao nhiêu.

Tại buổi lễ xuất quân cho mùa giải 2017, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA - Nguyễn Hồng Thanh phát biểu: “Chúng tôi không đặt nặng thành tích gây sức ép cho HLV mà muốn toàn đội thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả nhà, đó là tài sản quý nhất mà CLB đang có”.

Những lời chia sẻ của người đứng đầu đội bóng đã quá quen thuộc với các cổ động viên SLNA trong những năm gần đây.

Chính vì thế, hành trình của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tại sân chơi Cúp Quốc gia 2017 nhận không ít sự nghi ngờ của người hâm mộ xứ Nghệ.

Chẳng nhiều người tin, SLNA "dám" và đủ sức giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, những gì Phi Sơn và các đồng đội làm được vào lúc này khiến cho không chỉ cổ động viên SLNA mà cả giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam phải bất ngờ. Tất nhiên, sự bất ngờ đó không đến từ chuyên môn thuần túy mà ở tham vọng của đội chủ sân Vinh.

Giờ thì SLNA đang đứng trước cơ hội rất lớn mang chiếc Cúp Quốc gia thứ 3 về phòng truyền thống. Chỉ cần không thua hoặc thua với tỉ số 0 - 1 trước B.Bình Dương ở trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 30/11, chức vô địch chắc chắn thuộc về thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc SLNA sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự AFC Cup 2018.

Rõ ràng, với phận "con nhà nghèo" như đội bóng xứ Nghệ thì vinh dự kia chẳng khác gì một "cực hình" cả. Phải chinh chiến tại giải đấu tốn kém kinh phí và ít hy vọng tiến sâu như AFC Cup, chỉ khiến SLNA mất nhiều hơn được mà thôi.

TGĐ Công ty CP BĐ SLNA – Nguyễn Hồng Thanh đang lo lắng với tình hình tài chính của đội bóng. Ảnh: Tư liệu
TGĐ Công ty CP BĐ SLNA – Nguyễn Hồng Thanh đang lo lắng với tình hình tài chính của đội bóng. Ảnh: Tư liệu

Chẳng vậy mà Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá SLNA - Nguyễn Hồng Thanh đã đăng đàn khẳng định: “SLNA phải tìm mọi cách. Nếu thời cơ đến, vô địch luôn Cúp Quốc gia thì chúng tôi sẽ làm kiến nghị trình lên tỉnh, lên nhà tài trợ hỗ trợ tài chính. Còn trong trường hợp bất khả kháng thì nộp phạt lên AFC xin không tham gia. Không còn cách nào khác”.

Nghĩa là, không tham dự AFC Cup là chuyện "cực chẳng đã" với đội bóng xứ Nghệ. Nếu phải lựa chọn cách làm của năm 2001 (chịu nộp phạt để khỏi tham gia Cúp C1 châu Á) thì sẽ ảnh hưởng danh dự của SLNA, của tỉnh Nghệ An và cả nền bóng đá Việt Nam.

Để xảy ra điều như vậy, quả là điều vô cùng đáng tiếc. Đừng quên, bóng đá cũng là một kênh quảng bá cho hình ảnh quê hương, đất nước đến với bạn bè quốc tế. Trong khi chúng ta phải mất rất nhiều ngân sách, tiền bạc để tổ chức những lễ hội, những chương trình quảng cáo các thương hiệu...thì tại sao không tận dụng thương hiệu mạnh như SLNA.

Thiết nghĩ, nhà tài trợ nên hỗ trợ, đầu tư cho SLNA có đủ tài chính để tham gia sân chơi AFC Cup 2018. Làm sao để SLNA  đoạt Cúp Quốc gia là để vui chứ không phải để gặm nhấm thêm nỗi buồn tủi./.

                                                                   Thanh Hưng

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.