'Vua giải trẻ' xứ Nghệ trừng phạt sai lầm của hàng thủ SLNA

(Baonghean.vn) - Thi đấu lấn lướt đối thủ cùng những cơ hội được tạo ra, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn phải chấp nhận thất bại với tỉ số 2 – 3.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Mạnh Hùng, Văn Đức, Xuân Mạnh, Ngọc Toàn, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Olaha Michael, Danko Kovacevic.

Hải Phòng: Vũ Hải, Đình Tài, Văn Đức, Văn Lợi, Ngọc Thịnh, Ngọc Tân, Quốc Trung, Xuân Hùng, Đình Bảo, Fagan, Stevens.


Dù không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất với sự vắng mặt của trung vệ Lê Văn Phú và thủ thành Đặng Văn Lâm, nhưng đội khách Hải Phòng lại là người có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 9. Có bóng từ khoảng cách khá xa, cầu thủ trẻ Ngọc Tân tung ra cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh. Xem lại bàn thua này, có thể thấy người trấn giữ khung thành đội chủ nhà đã mắc phải sai lầm khi pha đổ người của Nguyên Mạnh không thật sự chính xác.

Bàn thắng của Ngọc Tân như chạm vào lòng tự ái các cầu thủ SLNA. Những chiếc bóng áo vàng dần tràn phần sân của đội bóng thành phố Cảng. Dẫu vậy, hàng thủ Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của trung vệ Ngọc Thịnh đã hóa giải thành công những đường lên bóng của Phi Sơn và các đồng đội. Lối chơi phòng ngự chặt – phản công nhanh, tranh cướp bóng quyết liệt của các cầu thủ Hải Phòng suýt chút nữa khiến SLNA ôm hận. 

Tiền đạo Olaha trong nỗ lực ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 cho SLNA. Ảnh: Thành Cường
Tiền đạo Olaha trong nỗ lực ghi bàn san bằng cách biệt 1-1 cho SLNA. Ảnh: Thành Cường

Từ pha bóng thiếu hiểu ý của bộ đôi trung vệ Ngọc Hải – Văn Khánh ở phút 20, tiền vệ Xuân Hùng băng xuống đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh, nhưng pha dứt điểm quá thiếu chính xác của cầu thủ mang áo số 24 đã tước đi cơ hội nâng tỉ số trận đấu lên 2 – 0 cho đội khách. Sự tiếc nuối của ban huấn luyện và các cầu thủ Hải Phòng chưa trôi qua được lâu, thủ thành Vũ Hải đã phải liên tiếp vào lưới nhặt bóng sau những pha lập công của Olaha ở phút 22 và Ngọc Hải ở phút 30, đưa SLNA vượt lên dẫn với tỉ số 2 – 1.

Hơn 15 phút còn lại của hiệp đấu thứ nhất, thế trận diễn ra khá hấp dẫn. Cả đội chủ nhà SLNA lẫn đội khách Hải Phòng đều thi đấu khá cởi mở với những tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành Vũ Hải và Nguyên Mạnh. Lần lượt, Kovacevic (SLNA), Stevens, Đình Bảo (Hải Phòng)...bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mà mình có được. Đáng tiếc nhất là pha sút phạt đưa bóng đi trúng khung thành thủ môn Nguyên Mạnh của cựu cầu thủ SLNA – Đình Bảo. Nếu các chân sút 2 bên tận dụng cơ hội tốt hơn thì 45 phút đầu tiên, số bàn thắng không dừng lại ở con số 3.

Quế Ngọc Hải. Ảnh: Thành Cường
Quế Ngọc Hải ăn mừng bàn thắng vào lưới thủ môn Hải Phòng. Ảnh: Thành Cường

Trở lại sau quãng thời gian nghỉ giữa giờ, đội chủ nhà SLNA vẫn tổ chức những pha tấn công về phía khung thành đội bóng “thành phố hoa phượng đỏ”. Chỉ 4 phút sau giờ bóng lăn, Phi Sơn có pha chuyền bóng thông minh cho đồng đội Ngọc Toàn đối mặt với thủ môn Vũ Hải, tiếc rằng cầu thủ mang áo số 9 lại sút bóng chạm chân 1 hậu vệ đội khách và bóng nằm gọn trong đôi tay thủ môn Vũ Hải.

Những phút tiếp theo, các học trò HLV Trương Việt Hoàng cầm bóng nhiều hơn, bóng thường xuyên được dồn cho cặp tiền đạo ngoại Fagan – Stevens. Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn tiếp tục có những pha đáp trả hết sức nguy hiểm. Ngoại binh Kovacevic vẫn là người thi đấu kém hiệu quả nhất bên phía đội chủ sân Vinh. Không tận dụng được những tình huống ngon ăn, SLNA phải trả giá bằng bàn thua ở phút 57. Người mang về bàn quân bình tỉ số 2 – 2 cho Hải Phòng là chân sút Stevens sau sai lầm của hậu vệ trái Mạnh Hùng.

Phi Sơn. Ảnh: Thành Cường
Vẫn như mọi khi, tiền vệ Trần Phi Sơn tiếp tục khiến hàng phòng ngự đối phương gặp rất nhiều vất vả. Ảnh: Thành Cường

Không chấp nhận trận hòa, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tung lần lượt Phúc Tịnh, Thế Cường. Văn Vinh vào sân thay cho Kovacevic, Văn Đức và Ngọc Toàn. Thế trận nhanh chóng thuộc về quyền kiểm soát bóng của các cầu thủ áo vàng với hàng loạt pha hãm thành về phía cầu môn thủ thành Vũ Hải. Nếu không có sự xuất sắc của “người đóng thế” Vũ Hải, đội khách Hải Phòng còn phải nhận thêm những bàn thua.

Thời gian càng trôi về cuối trận, sự sốt ruột đã hiện rõ trên từng bước chạy, pha phối hợp, dứt điểm của các cầu thủ SLNA. Những nỗ lực của Phúc Tịnh, Phi Sơn...chưa được đền đáp thì thủ thành Nguyên Mạnh đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 ở phút 83, sau cú sút xa của Đình Bảo. Hơn 10 phút còn lại của trận đấu, đội chủ nhà SLNA bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Vũ Hải, trước hàng thủ thi đấu chắc chắn của Hải Phòng.

Để thua 2 – 3 ngay trên sân nhà, đội bóng xứ Nghệ vẫn chấp nhận chôn chân ở vị trí thứ 9 với 27 điểm. Qua đó, chấm dứt luôn mạch trận bất bại suốt thời gian qua của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng./.

Nhóm PV

tin mới

Phản ứng của cổ động viên trước thông tin ĐT Việt Nam có huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc; Bayern Munich - Real Madrid bất phân thắng bại

Phản ứng của cổ động viên trước thông tin ĐT Việt Nam có huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc; Bayern Munich - Real Madrid bất phân thắng bại

(Baonghean.vn) - Các cổ động viên Việt Nam phản ứng tích cực trước thông tin về huấn luyện viên mới của ĐT Việt Nam; Thêm vận động viên Việt Nam giành vé đến Olympic Paris 2024; Bayern Munich - Real Madrid bất phân thắng bại... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Đội huyền thoại Brazil vẫn thua tan nát CLB V-League; Arsenal duy trì ngôi đầu tại giải Ngoại hạng Anh

Đội huyền thoại Brazil vẫn thua tan nát CLB V-League; Arsenal duy trì ngôi đầu tại giải Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Đội bóng của huyền thoại Rivaldo để thua đậm trước CLB Công an Hà Nội trong trận giao hữu; U23 Uzbekistan tiến vào chung kết U23 châu Á 2024 và giành vé tham dự Olympic Paris 2024; Arsenal duy trì ngôi đầu tại giải Ngoại hạng Anh... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

HLV Diego Giustozzi.

Futsal Việt Nam tiếp tục gắn bó với HLV Diego Giustozzi; Man United hết hy vọng đua Top 4 Ngoại hạng

(Baonghean.vn) - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gia hạn hợp đồng với HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam; giao hữu bóng đá giữa các cựu ngôi sao Việt Nam và Brazil; Man Utd chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà trước đội xếp áp chót là Burnley... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.