Xin đừng chỉ trích Nguyên Mạnh nữa!

(Baonghean.vn) - Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia diễn ra trên sân Mỹ Đình chưa kết thúc đã có hàng loạt sự chỉ trích, thậm chí là chửi rủa nhắm vào thủ thành Nguyên Mạnh về những sai lầm của anh. Góp phần khiến thầy trò HLV Hữu Thắng phải rời AFF Cup 2016 ngay ở vòng bán kết, trong những cái tên mà người hâm mộ cảm thấy thất vọng nhất là thủ thành Nguyên Mạnh.

Trước hết cần phải thừa nhận, thủ môn quê Nghệ An là một trong những “tội đồ” của ĐTVN ở trận đấu với đội bóng “xứ vạn đảo” vừa qua. Chính những tình huống xử lí non nớt, thiếu bản lĩnh của Nguyên Mạnh đã giúp Indonesia tiến vào trận chung kết. Đường đường là trụ cột, là cánh chim đầu đàn (cùng với Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương...), cầu thủ sinh năm 1991 được BHL và người hâm mộ kì vọng anh sẽ là người dẫn dắt các đàn em như Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... ở kỳ AFF Cup lần này.

Bên cạnh yếu tố về tinh thần, thì Nguyên Mạnh cũng chính là thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Minh chứng cho điều đó chính là, trong 2 kỳ AFF Cup liên tiếp (2014, 2016), thủ thành thuộc biên chế CLB SLNA đều là sự lựa chọn số 1 cho vị trí người gác đền của ĐTVN dưới thời HLV Miura và Hữu Thắng. Suốt 3 năm qua, mỗi lần đội tuyển tập trung thì Nguyên Mạnh luôn được các HLV, các nhà chuyên môn và những người hâm mộ mặc định cho một vị trí chắc chắn đứng trong khung thành. Cầu thủ nào cũng bị nghi ngờ về năng lực chuyên môn, phong độ...nhưng với Nguyên Mạnh thì không bao giờ có chuyện đó.

Đội tuyển Việt Nam bị loại vì những sai lầm cá nhân. Ảnh: Internet.
Đội tuyển Việt Nam bị loại vì những sai lầm cá nhân. Ảnh: Internet.

Nói như vậy để thấy rằng, thủ môn 25 tuổi xứng đáng với niềm tin mà BHL, các cầu thủ, các nhà chuyên môn và người hâm mộ dành cho mình. Vì vậy, việc Nguyên Mạnh mắc những sai lầm sơ đẳng trong trận bán kết lượt về với Indonesia đã khiến tất cả phải “sốc”, thất vọng và vô cùng giận dữ.

Một trụ cột, một niềm hi vọng của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016 lại đánh mất mình trong trận cầu vô cùng quan trọng, trong những thời khắc quan trọng nhất. Dĩ nhiên, Nguyên Mạnh phải chấp nhận cơn thịnh nộ đến từ dư luận.

Nhưng, với tư cách là người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam, chúng ta nên có cái nhìn khách quan về màn trình diễn của thủ thành sinh năm 1991 tại giải đấu lần này, để đưa ra phán xét một cách chính xác nhất. Đừng vì đội nhà thất bại, đừng vì những sai sót trong một vài thời điểm của một trận đấu mà phủ định sạch trơn những công lao của Nguyên Mạnh ở kỳ AFF Cup lần này.

Mọi người thử hình dung xem, nếu người đứng trong khung thành đội tuyển Việt Nam không phải là thủ thành quê Nghệ An thì sẽ thế nào? Câu trả lời thật khó để đưa ra chính xác được. Tuy nhiên, quan sát hành trình của thầy trò HLV Hữu Thắng ở giải đấu AFF Cup năm nay, công lao của Nguyên Mạnh là không hề nhỏ, nếu không nói rằng là rất lớn.  Bỏ qua trận đấu với Indonesia vừa diễn ra trên sân Mỹ Đình, thủ thành SLNA chính là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất của ĐTVN (cùng với Xuân Trường, Văn Thanh).

Hãy nhớ đến 3 trận tại vòng bảng trên đất Myanmar, sẽ thấy rõ tầm quan trọng, công lao của Nguyên Mạnh. Chiến thắng mà ĐTVN giành được trước chủ nhà Myanmar (2 - 1) đâu thể chỉ đến từ những bàn thắng (Văn Quyết, Công Vinh), nếu không có những pha cứu thua tuyệt vời của Nguyên Mạnh. ĐT Việt Nam cũng đâu thể vượt qua Malaysia, nếu như Nguyên Mạnh hôm đó chơi tồi. Và trận đấu với Campuchia trong thế thiếu người, nếu không có Nguyên Mạnh trổ tài thì chúng ta đâu thể lập nên kỳ tích toàn thắng ở vòng đấu bảng, điều chưa từng xảy ra ở 11 kỳ AFF Cup trước đó.

Đã bao nhiêu lần chúng ta phải bật dậy để reo lên, vỗ tay phấn khích vì pha cứu thua xuất thần của Nguyên Mạnh. Đã bao nhiêu lần, chúng ta thở phào nhẹ nhõm vì bóng đã nằm trong tay Nguyên Mạnh trước sự tiếc nuối, bất lực của cầu thủ đối phương. Lẽ nào, chúng ta vội quên những khoảnh khắc tuyệt vời như thế? Đừng biến mình thành những con robot, những kẻ vô tâm trước công lao của người khác. Bao dung, cảm thông với sai lầm của họ chính là làm giàu cho trái tim, tâm hồn của chính mình.

Trở lại với 2 sai lầm của Nguyên Mạnh trong trận đấu với Indonesia. Sai lầm đầu tiên, là pha bóng dẫn đến bàn thua ở phút 54, khi anh phản ứng quá chậm với pha treo bóng vô hại của Boas Salossa. Trong tình huống đó, nếu như anh tỉnh táo hơn thì chắc chắn ĐTVN sẽ không bị thủng lưới, đẩy đội nhà vào tình thế khó khăn. Sai lầm thứ hai, chính là pha trả đũa cầu thủ đối phương để phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính Fu Ming, ở phút thứ 75. Với một thủ môn có nhiều kinh nghiệm như Nguyên Mạnh, thì đó là hai tình huống rất đáng trách.

Thủ môn Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu.    Ảnh: Internet.
Thủ môn Nguyên Mạnh bị truất quyền thi đấu. Ảnh: Internet.

Trong lịch sử bóng đá thế giới, có không ít huyền thoại đã phạm phải những sai lầm sơ đẳng khiến đội bóng của mình phải thua trận, phải đánh mất danh hiệu. Người hâm mộ nào đã từng xem trận chung kết Worl Cup 2002 giữa ĐT Đức và ĐT Brazil, đều không thể quên được pha “ói bóng” của thủ môn Oliver Kahn sau cú sút của Rivaldo, giúp Ronaldo (béo) ghi bàn cho Brazil. Bàn thua đó đã chấm dứt cơ hội lên ngôi vô địch của ĐT Đức sau 12 năm chờ đợi. Vậy mà, Oliver Kahn không những không bị người hâm mộ quê nhà lên án, mà anh còn giành được danh hiệu QBV của kỳ Worl Cup 2002.

4 năm sau, tại trận chung kết 2006 giữa ĐT Pháp và ĐT Italia, danh thủ Zinedine Zidane đã có cú “thiết đầu công” với hậu vệ Materazzi ở phút 110 sau những câu đấu khẩu qua lại. Kết quả, tiền vệ người Pháp bị truất quyền thi đấu và ĐT “xứ lục lăng” đành nhìn Cannavaro nâng cúp vàng cùng ĐT Italia, sau những loạt penalty định mệnh (Pháp thua 4 - 5). Dù “phút nóng nảy” của Zidane đã báo hại đội nhà, nhưng người hâm mộ không ai xem anh là tội đồ cả.

Những trường hợp của Oliver Kahn và Zinedine Zidane đã nói lên một điều, người hâm mộ chân chính của ĐT Đức, ĐT Pháp xem sai lầm đó là một việc hết sức bình thường trong bóng đá. Như huyền thoại Johan Cruyff đã từng phát biểu: “Bóng đá là trò chơi của những sai lầm. Hễ bên nào phạm ít sai lầm hơn, bên đó giành chiến thắng”. Indonesia phạm ít sai lầm hơn, gặp nhiều may mắn hơn thì họ giành chiến thắng chung cuộc, là điều hết sức bình thường, và chúng ta nên chấp nhận điều đó một cách thoải mái.

Hãy thôi chỉ trích Nguyên Mạnh.        Ảnh: Internet.
Hãy thôi chỉ trích Nguyên Mạnh. Ảnh: Internet.

Dẫu sao, trận đấu cũng đã kết thúc, ĐT Việt Nam đã chính thức phải rời cuộc chơi, mọi sự chỉ trích, chửi bới giờ đây đã không còn giá trị tích cực. Thiết nghĩ, là những cổ động viên chân chính, chúng ta nên dành sự an ủi, động viên với thầy trò HLV Hữu Thắng, và đặc biệt là thủ thành Nguyên Mạnh. Ở tuổi 25, với tài năng vốn có của mình, Nguyên Mạnh sẽ còn đóng góp rất nhiều cho bóng đá nước nhà. Còn lúc này, chúng ta hãy quên những sai lầm, những thất bại để hướng về phía trước. Nguyên Mạnh ơi, cố lên nhé!

                                                                    Thanh Hưng

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.