Tỉnh bơ khi biết chồng ngoại tình?

Chứng kiến cảnh chồng hôn vồ vập rồi nhanh tay cởi từng chiếc khuy áo người đàn bà khác, nhưng lạ thay Hương chẳng hề phản ứng quyết liệt…
Ngày Hương đưa Hoàng về giới thiệu với gia đình, Thắm-em gái cô đã không ưa anh chàng này rồi. Sau nhiều lần tiếp xúc, quan sát con người đó, Thắm đưa ra cảnh báo đến chị mình rằng Hoàng là mẫu đàn ông khéo ăn nói đến giả tạo. Anh ta là mẫu đàn ông háo sắc rất dễ sa ngã trước sự quyến rũ của người đàn bà khác và quá chăm chút cho bề ngoài.
Thắm khẳng định từng bắt gặp Hoàng đưa ánh nhìn không chớp mắt và đầy khao khát về phía mình trong những lần anh đến nhà chơi. Và rằng lấy Hoàng, chị cô sẽ phải chịu đựng cái tính lăng nhăng, thói ngoại tình của anh mà chỉ là hiện giờ nó đang được che đậy một cách khéo léo.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Thế nhưng Hương vẫn bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, phán xét của em gái bởi cô rất yêu Hoàng, hoàn toàn tin tưởng ở anh. Cô từng thử Hoàng nhiều lần về độ chung thủy và chắc chắn anh một lòng một dạ với mình.
Và lại, trong nhà Hương ai cũng khen chồng tương lai của cô đẹp trai, công việc ổn định, hoạt ngôn lại rất chu đáo, khi nào đến cũng có quà cho tất cả. Vậy là đám cưới của Hương và Hoàng diễn ra sau đó vài tháng. Tất cả đều chúc phúc cho hai người, chỉ duy Thắm vẫn ném về phía chị gái những lời cảnh tỉnh cũ mèm.
Hương trong niềm vui khôn tả, sự mãn nguyện vì có được tấm chồng như ý nghĩ thầm chắc em gái mình đang ghen với chị nó mà thôi. Hoặc không thì nó cũng ác cảm với Hoàng nên mới đề phòng anh như vậy.
Thắm kém chị 1 tuổi nhưng chưa từng có bạn trai dù xinh đẹp cũng ngang ngửa. Cô rất cầu toàn đặc biệt là trong các mối quan hệ nam nữ với hàng loạt những tiêu chuẩn khó đáp ứng mà nhiều khi là không tưởng. Không phải vì bênh Hoàng, vì yêu anh đến mức lú lẫn nhưng đơn cử như chuyện Thắm chê anh rể tương lai bị gù lưng là Hương đã không đồng tình rồi bởi trong mắt cô anh chẳng hề có cái tật đó. Hương tin rằng Thắm quá khắt khe, soi mói Hoàng. Đây có thể thì là dáng đi đặc trưng một người đàn ông sở hữu chiều cao gần mét chín.
Cưới xong, hai vợ chồng Hương dự định sẽ dọn ra ở riêng cho tiện nhưng căn chung cư mà họ đặt mua bất ngờ bị chậm tiến độ nên cả hai quyết định ở tạm nhà bố mẹ vợ một thời gian rồi sẽ chuyển ra. Vả lại bố mẹ Hoàng đang ở cùng với anh trai trong căn nhà khá nhỏ. Cũng may nhà vợ có những 5 tầng và còn trống nguyên hai tầng trên cùng nên không lo cảnh chật chội.
1 năm sau ngày cưới, Hương được cơ quan cử đi công tác nước ngoài tận hai tháng. Vốn đã nghi ngờ anh rể có tính trăng hoa, Thắm tin Hoàng sẽ không bỏ qua cơ hội để “ăn vụng” khi vợ vắng nhà. Quả nhiên từ ngày vợ đi công tác, Hoàng ít khi ngủ ở nhà, hoặc trở về thời điểm đã rất muộn. Thắm theo dõi phát hiện ra Hoàng đang lén qua lại với tình cũ trong một khách sạn nhỏ ở ngoại thành. Cô còn biết được rằng hai người họ thực ra thỉnh thoảng vẫn gặp nhau bí mật tại đây suốt nhiều tháng qua mà Hương, chị gái cô không hề hay biết.
Thắm đã cố gắng bám theo anh rể và ghi lại bằng chứng ngoại tình nhưng hình ảnh đêm tối, đồng thời khoảng cách khá xa nên cho kết quả mờ tịt. Mà nếu thế thì chị gái cô sẽ chẳng tin đâu khi trước giờ vẫn luôn ra sức bảo vệ anh trước mặt cô với đủ lý lẽ.
Quyết vạch mặt anh rể, Thắm đã lên kế hoạch chi tiết để dụ Hoàng vào bẫy để ghi lại bằng chứng để chị gái mình nhìn ra chân tướng con người Hoàng. Thắm bỏ tiền thuê một cô gái xinh đẹp từ dịch vụ cho thuê người yêu và tiếp cận Hoàng. Không nằm ngoài dự liệu, nhan sắc rạng ngời, vẻ ngoài bốc lửa của cô ả đã khiến Hoàng siêu lòng và nhanh chóng lộ bản chất mà Thắm vốn đã nhìn ra từ lâu nhưng chưa có chứng cớ rõ ràng và thuyết phục buộc chị mình từ bỏ anh ta.
Ngày Hương về nước, Thắm kéo chị vào đúng căn phòng nơi Hoàng đã phản bội chị gái mình và ném ra một loạt hình ảnh Hoàng hôn rồi vồ vập người đàn bà khác. Thắm đã mường tượng ra cảnh Hương sững sờ lắm, lồng lộn lên ghen vì chồng ngoại tình, chị cô sẽ bất ngờ trước người chồng mình vẫn tự hào thường ngày rồi khóc, nhiếc móc, xỉ vả Hoàng thậm tệ và kết quả là chìa ngay lá đơn ly hôn để anh ta ký vào. “Chị đã trắng mắt ra chưa, đã thấy những gì em cảnh báo trước lúc cưới là đúng chưa? Anh ta đích thị là kẻ không ra gì mà. Chị còn bảo vệ anh ta nữa thôi. Chị chờ gì mà không gọi anh ta về đây đối diện sự thật chứ. Chị đã bị sỏ mũi bao ngày có biết không”, Thắm nói như gào lên.
Thế nhưng đáp lại, Hương chỉ im lặng đến cả phút, một sự im lặng đáng sợ như thể chẳng có chuyện gì ghê gớm cả, như thể cô đã biết trước chuyện này rồi vậy.
“Kệ anh ấy em ạ”, Hương buông câu nói mà giọng lạc đi khiến Thắm ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô tự hỏi sao chị mình có thể bình thản như không như vậy khi bị biết chồng đang phản bội trắng trợn? Lẽ nào Hương không biết ghen?
“Chính chị đã đồng ý cho anh ấy được qua lại với người đàn bà đó đấy. Chị đi khám rồi, bác sỹ nói chị không thể làm mẹ do bẩm sinh. Chị đã cầu xin anh ấy đừng ly hôn và đồng ý để Hoàng làm mọi việc miễn không bỏ chị”, Hương giàn giụa nước mắt, gục xuống góc nhà với vẻ thiểu não rồi ôm em gái khóc.
Phải rồi thì ra Hương đã biết mọi chuyện. Chỉ là cô không muốn cuộc hôn nhân chưa được một năm của mình sớm kết thúc khi bạn bè, người thân không ngừng suýt xoa, khen ngợi họ đẹp đôi, hạnh phúc mặn nồng. Cô sợ thiên hạ sẽ đánh giá về mình ăn chơi nên mới mất thiên chức làm mẹ, không dám đối mặt với sự thật phũ phàng.
Suốt bao tháng qua, kể từ khi nhận được tin sét đánh, rằng cô sẽ vĩnh viễn chẳng thể có con, Hương đã suy sụp hoàn toàn. Cô khóc ướt gối mỗi đêm. Chồng cô ban đầu còn tỏ vẻ thông cảm với vợ và nói sẵn sàng nhân con nuôi nhưng rồi dần cũng ngãng ra. Cộng với việc bị Hương “bỏ đói” chuyện chăn gối vì mặc cảm, anh ta bắt đầu chán nản và giải quyết nhu cầu bên ngoài. Để níu kéo Hương dù đau đớn vẫn đồng ý để Hoàng qua lại với người phụ nữ khác.
Trước kia Hương cố gắng giấu kín mọi việc, gồm cả chuyện chủ động xin đi công tác nước ngoài. Cô cũng từng quyết định phải bảo vệ cuộc hôn nhân bất hạnh này bằng mọi giá nhưng khi em gái biết mọi chuyện thì Hương đã nghĩ lại. Hương sẽ giải thoát cho Hoàng và cũng là cho chính mình bởi cô biết sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào cả.
Theo PNOL

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.