Cụ bà quê ở Nam Đàn cố bán nốt những bó chè cuối cùng trong ngày 29 tết ( ảnh chụp tại đường Hồng Bàng). |
Cụ ông cặm cụi sửa xe đạp trước cửa đền Hồng Sơn. |
Những người bán hương dạo.... |
....và những gánh hàng rong tranh thủ kiếm thêm thu nhập ngày cận Tết. |
Một góc chợ Vinh vẫn tấp nập. |
Dù biết 29 tết không còn nhiều khách mua nhưng những người phụ nữ này vẫn cố ngồi bán đến chiều những mong kiếm thêm ít đồng tiêu tết. |
Những mớ táo còn sót lại được chào bán với giá rẻ. |
Xe hoa quả kém tươi ngon được bán đại hạ giá. |
Người phụ nữ bán hoa quả mong bán được hàng để kịp về chuẩn bị giao thừa. |
Ngồi một chỗ ít người mua nên người đàn ông này quyết định chở súp lơ lên xe đi bán dạo với ước mong bán được hết hàng. |
Gắng chở những cuốc hàng cuối cùng trước khi về đón tết. |
Thẫn thờ chờ đợi người gọi đến chở thuê. |
Dù vất vả mưu sinh trong ngày cận tết nhưng nụ cười vẫn nở trên môi những người lao động nghèo. |
Hai bố con người bán đào trên đường Trần Phú giữ lại một cành đào cuối cùng về nhà chưng tết. |
Tại bến xe Vinh chiều 29 tết đã thưa vắng nhưng những người hành nghề xe ôm vẫn chờ đợi những chuyến xe chở khách cuối cùng. |
Mỗi khi có khách xuống xe, họ kiên trì đi theo chào mời. |
Mỗi một cuốc xe cho họ thêm một ít thu nhập phụ giúp vợ con. |
Hối hả trở về sau những chuyến hàng chở thuê ngày áp tết. |
Khánh Ly - Thanh Nga